Khai bút Đầu năm Tân Mão 2011

 

Trần Việt Hải

 

 

 

 

Đầu năm mới mở email, bạn bè thông báo tin "vui nhưng mà không vui", bởi vì "nicô" (Nico) Mai Thy (cháu nội cưng "đích tôn" của Công tử Bạc Liêu Lâm Ngọc Đường theo Tây học, một quan võ trong triều đình của vua Bảo Đại) chẳng may gặp nạn xe cộ "của đi thay người" (xe hư hại nặng, nhưng người nhờ airbag phù trợ nên không sao, tin từ phóng viên Cao Minh Hưng tường trình sự kiện).

 

Sáng nay,Việt Hải, Trần Văn Tui, gọi phone hỏi thăm lúc 8:30AM, phone không ai bắt chắc là bác sĩ hay ông nhà thương chưa cho dùng phone chăng?

 

Trần Văn Tui suy nghĩ Nico Mai Thy là một cố vấn hậu sự (funeral counsellor) cho một nhà quàn bề thế ở Orange County, kiêm một phụ tá pháp lý (legal assistant) cho một law firm uy tín, kiêm một Phật tử thuần thành tu tập theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng (Tibetan buddhist); Sinh hoạt của Nico mỗi sáng lạy Phật 108 lạy, tụng kinh, niệm chú, lần chuỗi, và ngồi thiền tịnh. Ngoài thời giờ lo cho gia đình, chồng con, Nico chia đều thời gian cho xã hội và việc làm.

 

Bằng những hoạt động tích cực giúp đỡ đồng hương, như những lúc 1 hay 2 giờ khuya, khi thành phố đang say sưa giấc ngủ vùi, những cụ cao niên hoạn nạn hay những bệnh nhân ung thư (hospice phase) trong cơn đau đớn cần giúp đỡ, Nico không quản ngại cực khổ, ra xe băng màn đêm đến thăm hỏi và vấn an tìm cách giúp đỡ. Nico là điểm tựa cho bao đồng hương, Nico là niềm an ủi của bao nỗi u sầu tuyệt vọng và những màn nước mắt buồn tênh, Nico tận tình giúp đỡ những đồng hương nghèo khốn không có khả năng lo vấn đề hậu sự cho chuyến du hành miên viễn ở đời người,... Nico nguyện lòng phát tâm công đức lo cho những người nghèo không đủ khả năng hậu sự mai táng, Nico lo cho 3 đứa con nhỏ mà người cha trên San Francisco qua đời, cô chạy thủ tục giấy tờ, lo về sự nhẹ nhàng tài chánh cho tang gia. Nico không quản ngại ngày mình được nghỉ, dù dịp lễ lớn để lo chu toàn cho những khách cần đến cô. Nico giúp đỡ trẻ mô côi ở Việt Nam, cô thương tuổi thơ và người lâm nạn ngặt nghèo. Có thể nói là Nico là niềm vui, là cái phao cấp cứu an ủi cho nhiều đồng hương, những bằng hữu khi hữu sự hoạn nạn, Nico vui sướng và hạnh phúc khi đem những điều lạc quan, những niềm tin yêu đến cho họ,... Trong kiếp nhân sinh này, sự giúp đỡ những bịnh nhân hay người cô thế là những điều thiện tâm cần được chú ý đến hơn hết.

 

 

Nico Lâm Mai Thy

 

Nói lên những điều này về một người bạn có thiện tâm và tấm lòng vị tha, bác ái như Nico Lâm Mai Thy vào ngày mùng một Tết như lời khai bút đầu năm, và như lời chúc an lành cho Nico Lâm cùng cháu gái được tai qua nạn khỏi. Ngoài đời hay trong email Nico là người phụ nữ xinh đẹp của gốc gác miệt hậu giang Bạc Liêu, cô vốn yêu đời, thích khôi hài ý nhị trong cuộc sống, ẩn hiện nụ cười san sẻ cá tính bao dung, lượng thứ. Tôi nhớ khi nhà văn Thảo Trường ra đi, nhà văn Phan Nhật Nam đã đùa sẽ gửi gấm tương lai cho Nico nếu định mệnh có gì xảy ra cho anh... Mới đây tiến sĩ da cam Mai Thanh Truyết cũng gửi email đùa sẽ gửi gấm tương lai cho Nico, rồi nhà thơ Quỳnh Giao, chủ nhân khách sạn Lữ Quán Cô Đơn gặp Nico ở hội Tả Quân Lê Văn Duyệt của GS Nguyễn Thanh Liêm, chị 5 Quỳnh Giao tâm sự bà ở Los Angeles thì số nhà quàn Mỹ không thiếu, nhưng không vui, thiếu không khí "đồng hương Việt Nam", chị 5 cũng gửi gấm tương lai cho Nico, bạn bè hiểu lòng thành của Nico.

 

 

 

Tết 2011 - Bé Cindy, Mai Thy, Quỳnh Giao,

Đức Hạnh, Ngọc Bích, và Ngọc Hà

 

Sự thật chả trách bao nhiêu cụ cao niên thường ước nguyện vụ hậu sự là cứ mãi đòi con cháu đưa xác hay tro tàn gửi gấm nơi quê hương, không nhận đất đai Obama là vùng đất hậu sự. Sao kỳ thế? Tại sao đất Obama chỉ tạm dung thay vì miên viễn nghìn thu? Tại sao có sự bất công vô lý thế? Tháng tháng Obama chuyển ngân phiếu thẳng vào trương mục đúng kỳ hạn mà, nếu trễ hạn xin quý cụ phone cho "Nico the legal assistant" viết đơn khiếu nại liền nhé.

 

Triết lý tôn giáo bảo là "Chết là hết" hay "kiếp sống vô thường phù vân", mạng ta ta không giữ nổi huống hồ chi đất đai ta đòi yên nghỉ, một khi chúng ta nằm xuống an giấc nghìn thu dưới sáu feet bề sâu của đất cát hay chúng ta vào sưởi ấm lần cuối ở lò hỏa táng để trở về với cát bụi tình xa thì xin thành khẩn thưa rằng: Đất đai Việt Nam ta hay đất đai Obama cũng vậy thôi, có thể khác nhau tí ti như đất đai, thổ địa Minnesota của ông nhà báo Phạm Đình Long lạnh lắm, một xứ sở lý tưởng cho bộ môn trượt tuyết- snow skating hay đất đai Washington state của ông nhà báo Phạm Kim băng tuyết dầy cộm, thưa quý cụ, nằm dưới 6 feet đất lạnh lẽo như freezer làm đá cục thì chịu chi thấu ! Do vậy, Trần Văn Tui xin đề nghị bỏ nắm xương tàn ở quê hương quá xa xăm, lại tốn kém, mà ký thác sai cuộc đời kiếp sau ở vùng băng tuyết thì làm sao đầu thai nổi hở trời?

 

 

Xin hãy xem gương của những Phan Nhật Nam của Dựa Lưng Nỗi Chết, hay Mai Thanh Truyết của Môi Trường Việt Nam, hoặc của chị 5 Nguyễn Quỳnh Giao của Lữ Quán Cô Đơn, một kế hoạch hậu sự khả thi về ngân khoản, một chuẩn bị thực tế cho con cháu, và về với Sài Gòn Nhỏ thời đại này chả thua Sài Gòn Lớn, một bài báo gần đây cho biết đi xa đất đai Obama rồi mới biết quý đất đai Obama như thế nào, Phở Ta của bà Mai mở ở Sài Gòn Lớn làm sao địch nổi Phở bà Dậu ở Cali "Em đi mà chợt mát" ? Phở 2000 của Bill Clinton làm sao sánh bằng Phở Nguyễn Huệ của bác Cảnh Vịt ở phố Bôn Sa? Hãy về với phố Bôn Sa, hãy về với Sài Gòn Nhỏ có buổi ra mắt sách của anh ba Mai Thanh Truyết với "Những Vấn đề Môi trường Việt Nam", có những nỗi nghẹn ngào của những dòng sông ô nhiễm độc hại như lưỡi hái tử thần, có những nỗi ngậm ngùi của đất đai nhiễm độc thuốc trị sâu rầy, phân hóa chất hay những chất thải độc hại từ kỹ nghệ. Đọc sách anh ba xong, Trần Văn Tui đã hiểu rõ tại sao anh ba đã ghi tên với Nico Lâm Mai Thy cho tương lai hậu sự cho ngày sau, nằm dưới 6 feet lòng đất bao nhiêu chất độc hành hạ thể xác thì chịu chi thấu, làm sao đầu thai nổi? Vã lại, từ nhả anh ba cuốc bộ độ 100 feet chị ba Mai Thanh Truyết có thể mang vịt quay Hảo Vị hay gà hấp xì dầu Liên Hoa tiếp tế anh ba hằng tuần tại Peek's Family cũng dễ thôi, gần xịt nhé. Chị ba nhớ ghé tiệm bánh mì Cali gần chợ ABC mua 2 ổ baguette nữa nhé, anh ba chuộng bánh mì mới ra lò nóng dòn, khác goût với anh hai Phan Văn Song Paris, chỉ chuộng goût bánh mì có nhiều ruột mềm ruột dư cho món pâté de foie gras khoái khẩu. Anh hai Song và anh ba Thuần (toubib Trần Văn Thuần Bushland) sang Bôn Sa "tham quan" giang sơn gấm vóc Việt Nam ta, khởi đi từ góc Beach có vườn địa đàng Peek's Family chạy băng qua ABC Supermarket plaza, Phước Lộc Thọ plaza, Asian Garden plaza. Minimall plaza, T&K plaza, Catinat plaza,... đến cơ ngơi Phở Nguyễn Huệ của bác Cảnh Vịt, chao ôi, cả một chân trời Việt Nam, nếu có để lại nắm xương tàn, chắc chắn là quyết định khôn khéo nhứt đời người.

 

Bà chị 5 Quỳnh Giao tậu Lữ Quán Cô Đơn gần ngay lòng phố Bôn Sa. Mùa hè 2010 vừa qua, bà chị 5 sang nghỉ hè ở bang Florida của nhà báo Chu Bá Yến, trên chuyến cruise sang Jamaica, mấy con mèo nam Hoa Kỳ theo thả dê dụ khị chị 5 nhận Florida làm quê hương, cũng vì Florida không có 3 ngài Phước Lộc Thọ như phố Bôn Sa, chị 5 đã ca bài Jamaica Farewell và Sayonara Florida. Xin bravo những người tình của phố Bôn Sa, Bolsa lovers, dù những Phan Nhật Nam, Mai Thanh Truyết, Phan Văn Song, Trần Văn Thuần, Nguyễn Quỳnh Giao,... hay Nico Lâm Mai Thy, là những người tình thủy chung với phố xá Sài Gòn Nhỏ. Nhỡ như có điều chi xảy ra bất tử thì Vườn địa đàng Peek's Paradise tràn dầy hương sắc Việt Nam luôn luôn mở rộng vòng tay chào đón quý vị, và xin đừng quên nhân tố chính của bài viết này là Nico Lâm, một Mai Thy "the best counsellor for your one-way ticket journey".

 

 

Mai Thy, Như Ý, Thúy Vinh và Việt Hải

 

Tin thêm giờ cuối:

 

Lúc 11:30AM, Nico Lâm Mai Thy cho biết chiều tối hôm qua đêm 30 Tết, màu không gian tối đen như mực, Nico mang biếu bánh chưng cho người quen, cô quẹo trái tại ngã tư có đèn xanh cho hướng xe cô, từ hướng chạy thẳng bên phải có vị tài xế mắc bịnh mắt quáng gà vượt đèn đỏ đụng xe Toyota Corolla 2010 mới toanh của cô, Trần Văn Tui vô cùng xúc động khi nghe Nico tâm sự: "Em run quá trời, bây giờ vẫn còn run, xe em bị nát, nhưng khi tai nạn xong em thấy hong sao, chân tay còn nguyên, nhưng hơi tức ngực một chút, con gái 13 tuổi của em ngồi bên ghế khách bị trặc cổ. Bác sĩ Kaiser kêu em tái khám ngày mai".

 

Bạn bè trên net tung email thăm hỏi tới tấp để mừng là Nico không sao khi tai nạn xảy ra, xe Toyota 2010 nát xác thì có ông bảo hiểm tếch-ke, người nát thì lại buồn vì 10 ông Peek's cũng bó tay, ông Peek's chỉ giỏi sở trường thâm hậu với nội công vé one-way đưa người sang vùng đất hứa ngoài ý muốn. Có phải là ngày xưa nhà thơ Thâm Tâm thốt lên nỗi nghẹn ngào:

"Đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng". Jamais, jamais nghe bạn hiền...

 

 

 

Cùng với tất cả ACE các forums TNS, CLBTNS, TCDM và XSP, xin chúc mừng Lâm Mai Thy bình yên vô sự. Cầu xin thêm mọi sự tốt lành nhứt cho Nico Lâm cho 2011 nhé!!!

 

Gác bút,

Trần Việt Hải

Los Angeles

 

 

On Thu, 2/3/11, Kvtmd@aol.com <Kvtmd@aol.com> wrote:

From: Kvtmd@aol.com <Kvtmd@aol.com>

Subject: Re: Breaking News: Chi Mai Thy bi tai nan xe

To: caulacbotinhnghesi@yahoogroups.com

Date: Thursday, February 3, 2011, 8:21 AM

 

Xin tạ ơn Trời che chở, giúp chị Mai Thy thoát khỏi nguy hiểm.  Chúc mừng và mong chị Mai Thy sớm bình phục, mau chóng sinh hoạt văn nghệ với Câu Lạc Bộ Tình Nghệ sĩ.

 

trần văn khang (KP)

 

 

In a message dated 2/3/2011 8:04:08 AM Pacific Standard Time, bcfilm11@yahoo.com writes:

 

 

Thật tin chẳng lành ! Nhưng vui vì người chị em của chúng ta thoát hiểm trong đường tơ kẽ  tóc, nhờ ơn trời che chở. Cám ơn Thiên Chúa!

chúc Mai Thy mau chóng hồi phục về nhà vui Tết .

vântùng 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

From: Cao Minh Hung <anthonyhungcao@gmail.com>

To: Tinh Nghe Si <tinhnghesi@yahoogroups.com>; Cau Lac Bo Tinh Nghe Si

<caulacbotinhnghesi@yahoogroups.com>

Sent: Wed, February 2, 2011 11:43:48 PM

Subject: Breaking News: Chị Mai Thy bị tai nạn xe

 

Vừa nhận được tin chị Mai Thy bị tai nạn xe.  Rất may xe chị có airbag nên chị Mai Thy đã thoát hiểm không bị thương tích gì trầm trọng dù cho xe của chị bị total loss.  Chị Mai Thy đang còn ở trong bệnh viện để điều trị. 

 

Xin báo cho quý anh chị biết tin và chúc chị mau chóng bình phục.  

Thân mến,

Cao Minh Hưng